CŨNG MỘT LẦN ĐI

Em lên xe cưới về làm dâu
Để lại cho anh lắm nỗi sầu
Rướm máu tìm đau hồn lận đận
Lệ ứa tuôn dài những giọt châu

Cũng một lần đi sao tủi buồn
Người về ngậm đắng chữ sầu thương
Trăm năm duyên nợ không tròn mộng
Để mãi lòng mình chữ vấn vương

Mai đã xa rồi kẻ dấu yêu
Lòng em ray rứt nhớ thuơng nhiều
Xe hoa pháo nổ người đưa tiển
Sao thấy hồn mình quá tịch liêu

Duyên nợ từ đây gãy gánh rồi
Còn gì anh hỡi lệ chia phôi
Ướt cả tim em hòa máu thắm
Nghẹn cả trong lòng tím cả môi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả