GIỌT THƯƠNG SẦU
Em ra đi trong niềm thương nỗi nhớ
Giọt thương sầu xin gởi lại cho anh
Bởi đôi ta duyên nợ đã không thành
Thôi từ biệt em đi về nơi ấy
Hạnh phúc nào khi hồn em nát bấy
Tâm tư buồn lặng lẽ chẳng thở than
Cuộc tình mình sao chóng vội trái ngang
Để mình phải bẽ bàng trong duyên số
Một lần xa biết bao giờ tương ngộ
Giòng thơ tình đẫm ướt lệ chia xa
Mắt nhạt nhòa trong nỗi nhớ thiết tha
Nghe ký ức gọi mời niềm đau tới
Còn trong em một ân tình vời vợi
Xa nhau rồi chờ đợi nữa mà chi
Nụ hôn nào cho một buổi phân ly
Còn rơi rớt giọt thuơng sầu héo hắt..