BIẾT LÀM SẠO..ANH HỠI
Em vẫn biết khi trao anh những giọt sầu héo úa nó sẽ làm cho anh mang mãi đắng cay.Nhưng anh ợi....
BIẾT LÀM SẠO..ANH HỠI
Khi trao anh những giọt sầu héo úa
Thì lòng em cũng mang nặng đắng cay
Trở giấc về lòng thấm lạnh mưa bay
Nghe tê tái thấm đầy trong tàn tạ
Biết làm sao anh ơi trong xa lạ
Tiếng thì thầm như hụt hẫng hư vô
Ta trao nhau một tình cảm không bờ
Khi trở giấc biết đâu là bến đậu
Bởi lòng em anh làm sao hiểu thấu
Nên cuối cùng mình phải chịu chia xa
Chẳng trách ai khi lòng quá bôn ba
Thôi số kiếp ưu phiền đành mang lấy
Biết làm sao anh ơi nơi phương ấy
Anh ngậm ngùi em cũng chẳng vui chi
Tiếc nhớ hoài cho lệ tím bờ mi
Giòng thơ cũ dư âm buồn trọn kiếp