BÀI THƠ KỸ NIỆM
Có phải chăng bài thơ mang kỷ niệm
Là tình thơ anh gởi gấm tâm tư
Là đau thuơng của những buổi giã từ
Là nhung nhớ qua tháng ngày xa cách
Có phải chăng tình thơ mang oán trách
Một cuộc tình chịu lắm cảnh thuơng đau
Mà ai kia đã làm nó nhạt màu
Bao chua xót trãi dài không hề mất
Và phải chăng những đêm dài thao thức
Mộng về nhau trong khoảng trống vu vơ
Lòng hỏi lòng chân ý của tình thơ
Là mơ ước hay oán hờn dĩ vãng
Bài tình thơ phải chăng hoài ai oán
Cho lòng mình sống mãi với đau thuơng
Hay nhớ nhung làm khắc khoải đêm trường
Cho ta phải triền miên trong khổ ải