THẦM ƯỚC
Em muốn giữ trong tim hình bóng cũ
Để muôn đời thầm nhắc nhủ không vơi
Nhưng đắng cay làm ứ nghẹn mất rồi
Nên lòng thấy bơ vơ hoài không dứt
Em vẫn muốn ghi hoài trong tiềm thức
Những ân tình anh gởi trọn về em
Từng lời thơ tha thiết rất ngọt mềm
Bởi em sợ mai kia tình bay mất
Để tim em suốt đời nghe rạn nứt
Vết thuơng lòng muôn kiếp vẫn còn mang
Em thuơng anh nhưng sợ mãi lỡ làng
Xin anh hiểu cho em đừng trách cứ
Em thầm ước muôn đời anh tha thứ
Dù em đây lỗi hẹn chữ tình chung
Cho hồn em không vướng bận bâng khuâng
Nhưng mơ ước biết bao giờ thành tựu