Trang Lòng
Lòng tôi như trang giấy mới
Tôi đang viết lại từ đầu
Viết mà không lần tự hỏi
Sẽ bắt đầu lại từ đâu?
Lòng tôi như chân trời mới
Lạ lùng lạc lẫm nơi đâu
Không biết mình từ đâu tới
Đã quên khởi điểm lúc đầu
Lòng tôi như căn nhà mới
Chưa một vết chân nào qua
Thảm trắng, trắng tinh từng sợi
Mùi sơn thơm ngát hương nhà
Lòng tôi như chùm hoa mới
Thơm tho nở đoá lạ lùng
Ngỡ ngàng nhận ra một tối
Khi người bước đến ung dung
Lòng tôi như tờ giấy mới
Tôi mang đến tặng cho người
Một ngày đầu xuân phơi phới
Trang lòng ghi những niềm vui