Lòng Tôi
Ôi lòng tôi,
Có cơn bão nhỏ đi qua
Tôi gọi nó là cơn bão trong tách trà
Tôi sẽ dìm nó xuống
Để cơn bão không trở thành cơn bão lớn
Ôi lòng tôi,
Có cơn giông vừa đến
Tôi gọi nó là cơn giông giữa sân nhà
Tôi sẽ giữ nó lại trong phạm vi nhỏ hẹp
Đế cơn giông kia, không làm sụp đổ đời tôi
Ôi lòng tôi,
Đang gợn sóng ...
Gió ơi, hãy im đi
Hãy trả lại phẳng lặng cho mặt hồ
Gió ơi, hãy ngừng đi
Cho lòng tôi bình yên
Ôi lòng tôi,
Đang nổi gió ...
Tôi sẽ khép lại cánh cửa
Đế gió không tràn vào
Làm nghiêng ngả, lòng tôi.