Ngày Mới
Tôi thức dậy chào một ngày rất mới
Tiếng chim reo bừng dậy một bình minh
Đứng soi gương tôi cười mỉm một mình
Hân hoan đón một ngày vừa bước tới
Tôi vươn vai xóa tan bao mệt mỏi
Giấc ngủ dài làm tươi tắn làn da
Nhìn ra sân màu nắng mới lụa là
Lá nũng nịu bằng nụ cười con gái
Trên nhành cây chú chim đang mê mải
Ngước cổ cao thánh thót điệu gọi tình
Trên vòm trời trong vắt một màu xanh
Ôi đẹp quá, đóa hồng vừa hé nở ...
Ngày rất mới tôi hít sâu hơi thở
Nắng thơm thơm và ngai ngái hơi sương
Tôi bâng khuâng nhìn hoa bướm trong vườn
Lòng đầy quá một niềm vui buổi sớm
Như cô bé tuổi mười ba nghịch ngợm
Cong đôi môi tô thử một màu son
Rồi xóa đi tìm màu khác... đẹp hơn
Và nhí nhảnh chút pjhấn hồng trên má
Ngày rất mới, tôi chừng như cũng lạ
Hình như tôi, không phải của... hôm qua.