Thả Câu chiều Hạ

Quẳng cần con cá ở đâu
Nước trôi, nước chảy qua cầu về mô ?
Lòng tôi con nước lửng lờ
Nước ròng, nước lớn tôi mơ ước gì ?

Một lần thả mối tình si
Là như dòng nước trôi đi không về
Thả cần, nhợ lưỡi lê thê
Chờ con cá lội, u mê đớp mồi

Tôi ngồi thầm thỉ với tôi
Cá ơi, cá hỡi mì bơi đâu rồi ?
Quẳng cần, thả nhợ gọi mời
Cá đâu, chỉ thấy nước ngồi với mây

Còn tôi đùa bỡn với ngày
Trời xanh, mây trắng nắm tay cợt đùa
Trên cành có tiếng chim khua
Vang lên tiếng hót, ngỡ mùa hạ reo

Chiều về giọt nắng trong veo
Bỏ cần, tôi đứng dõi theo bóng chiều ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả