Lời Cuối

Viết cho nhau tình thơ vào đoạn cuối
Để mai này thôi hết đợi chờ nhau
Ngày vui đã qua rồi, qua rất vội
Còn nỗi buồn ở lại đến nghìn sau

Trăng vụn vỡ trên thơ, tình bật khóc
Rớt giữa đời, rời rã giấc chiêm bao
Biết còn thương nên nỡ nào dám trách
Chỉ nén lòng giấu lại những niềm đau

Trên phố nhỏ không còn ai đưa đón
Em âm thầm, chân chạy trốn ngày xưa
Chuyến tàu cuối về sân ga đã muộn
Đông trở mình, mây xám lại làm mưa

Anh có nhớ cung đàn đêm gối mộng
Đưa nhau về khu vườn cấm thơm hoa
Táo tình yêu ghé môi vào, say đắm
Mảnh trăng trong trải trên lối lụa là

Hạnh phúc đó thoáng qua như ảo ảnh
Còn lại gì ngoài khoảng trống hôm nay
Giọt nước mắt rớt trên môi mằn mặn
Em nghẹn ngào đón đợi những tàn phai

Viết cho anh bài thơ tình sau cuối
Để mai này mỗi đứa mỗi đường đi
Lối về xưa bây giờ xa diệu vợi
Dõi mắt nhìn, ngơ ngác bóng chim di


020904




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả