Ghi Danh
Đăng Nhập
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Phạm Doanh
[
Tiểu Sử
|
Thi Hữu
|
Nhắn Tin
]
cùng tác giả
Có những niềm vui
Có những niềm vui thật bất ngờ
Trong thùng giấy cũ có bài thơ
Tám câu còn dở không chung cuộc
Bốn cặp chưa xong vẫn lửng lơ
Giấy trắng ngạo cười lời lạc lõng
Vần thô ngán ngẩm điệu vu vơ
Viết thêm câu nữa rồi cất lại
...
https://trinhnu.net/tho/16702
____________________________________
Ta!
Người chưa diệt chữ tình
Mong gì ngộ, giác
giữa thinh không này
____________________________________
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Liên Lạc
|
Mobile