Tình Gió  -


Gió quê đâu ? ở đâu ?
Ai hỏi thì gió bảo :
- Nhà gió nằm ven biển
- Quê gió ở ven rừng

Nhà gió cạnh đại duơng
Đêm đêm nghe sóng vỗ
Ai xuôi thuyền về đỗ
Gió lại nhớ quê nhà

Chim bay làm tin xa
Quê nhà từ dạo đó
Rừng già nua cháy đỏ
Đất tổ hẹp giang đầu

Gió đi đâu ? về đâu ?
Rừng xưa bao mùa lá
Những con sông đuối ngả
Còn chảy về biển khơi ?

Những con nguời già cả
Còn thấy trẻ thơ vui ?
Hay môi chai lời mời
Mua vài tờ vé số !

Gió đi mô ? về mô ?
Trùng duơng sóng đôi bờ
Áo dài và nón lá
Biết còn xinh tiểu thơ !?


May30.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả