Chút Gì ...
Chút gì thoảng qua trong gió
Như là hương nhớ bao quanh
Cánh hồng vườn ai mới nở
Hay là hơi thở mong manh
Chút gì như là thương nhớ
Bay qua đậu lại trong hồn
Chút gì thoảng như cơn gió
Vừa len vào lòng mênh mông
Chút gì như là sương khói
Mông lung huyền ảo mịt mờ
Có phái đôi lời chưa nói
Chập chùng muôn vạn ý thơ
Chút gì như là êm ái
Bay về đáp xuống trên vai
Có phải lòng còn e ngại
Chín vàng trái cấm liêu trai
Chút gì như là vui sướng
Trái tim ngà ngọc lụa là
Tình yêu pha màu cánh phượng
Là tình không chút xót xa
Chút gì như là yêu dấu
Vừa rơi nhè nhẹ vào hồn
Nghe lòng chừng vừa... thơ ấu
Ngỡ như chưa lần được hôn.