Chào -

Chào buổi sáng !
- Không em .
Tôi cố nén thiên nhiên đầy trong hơi thở
Thèm thuồng như gió luớt
Mơ màng như suơng rụng
Lặng gối đầu trên những lớp lá dầy
Nghe tiếng chim hót
Nghe chân chim nhảy nhót
Ngày rớt xuống đuờng
Tóc cuốn chân mây ...

Chào buổi trưa !
- Em phơi chân xa, vừa .
Tôi thức giấc trên những nụ cuời đâu đấy
Cỏ hứng mặt trời
Cỏ rát
Tình nguời bẽn lẽn đi qua ...

Chào buổi chiều !
- Nắng nhọc .
Bàn tay bụi bậm
Linh hồn như chiếc nấm nhô mình
Sậm màu hồ hỡi
Tuổi đá ngóc cao đầu
Cháy khan vừng ngực
Nguời tìm nguời về đêm chưa qua
Mà chẳng thấy ..

Hoàng hôn là tấm chăn nhung đầy màu sắc
Hiếm khi con mắt
thấy đuợc bầu trời tuơi cuời
Như bóng tối không vui
Như lối vắng im lìm
Như môi em phai nhạt
Mà anh không nhìn thấy ở những đêm không trăng
Em ơi !
Hãy vặn tắt dung nhan
Anh chào em,
Đi ngủ .


May24.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả