Anh Hỏi Em

Anh hỏi hôm nay có viết gì?
Làm thơ đi nhé, đọc anh nghe
Để anh chìm giữa dòng tâm sự
Rồi thả hồn theo mộng ước về

Anh hỏi em làm chi sáng nay
Nơi em đang ở có sương bay
Có mưa có gió về đem lạnh
Như cõi lòng anh ở chốn này?

Anh hỏi em à, có nhớ anh?
Nhìn lên có thấy khoảng trời xanh
Nhìn đi để thấy lòng anh đó
Cứ nhớ em, rồi nói quẩn quanh

Anh hỏi em làm thơ cổ phong
Thơ sao nói hết chuyện trong lòng
Để anh nhỏ nốt dòng dư lệ*
Mà khóc tình em, bởi nhớ mong.

*TTKH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả