Cãm Kích Một Vần Thơ
Cãm kích dòng thơ cãm mến thay
Thương ai số phận đã an bày
Mượn vần thơ nhõ xin chia sẽ
Những nỗi buồn rơi đôi mắt cay
Thôi hãy tìm quên tránh héo gầy
Quanh đời cuộc sống chĩ là mây
Buồn lo cho lắm xuân mai một
Cứ sống mà vui một kiếp say
Nay có vần thơ đễ tõ bày
Thêm người tri kỹ thật là hay
Bao nhiêu phiền muộn đem trao hết
Theo gió ngàn khơi một áng mây
Nếu có buồn xin trao cánh nhạn
Cùng nhau trao đỗi những điều hay
Thơ , văn ca nhạc đây đều biết!
Kết dệt vầng thơ bắt chặt tay