Một Nửa... Bài Thơ
Kính tặng anh Lưu Vĩnh Hạ
Một nửa... bài thơ đọc thấm buồn
Nghe chừng sầu đọng giọt châu tuôn
Nửa kia ai viết, cho toàn vẹn
Thấm lạnh chiều đông, thiếu nắng xuân
Một nửa... tình yêu thấy tái tê
Áo xanh ngày đó chẳng đi về
Đèn vàng leo lét soi vùng tối
Mái tóc bạc phai trong cõi mê
Một nửa... mộng mơ chẳng toại nguyền
Nhạt nhòa trăng bạc trách trần duyên
Gió đùa cợt sóng biển xanh rộng
Xa cách mù khơi bến nhớ thuyền
Một nửa... tình ta nước ngược dòng
Lục bình hoa tím có về không
Đã xuôi con nước mùa trăng nọ
Một nửa... hồn ta thấm lạnh lùng