Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


KHÓC THƯƠNG

KHÓC THƯƠNG
(Cho LMT)
Sao em vội giã từ đời sống
Mười tám xuân hồng hứa hẹn tương lai
Còn tươi mãi nụ cười mơ mộng
Thương mẹ cha , khóc một hình hài

Anh thì chỉ là người xa lạ
Nghe tin em , lòng đã nghẹn ngào
Ôi cuộc sống chứa đầy nghiệt ngã
Em ra đi chưa kịp nói câu nào

Ôi thương quá hồn em trinh nữ
Có khóc thương thì cũng muộn màng
Anh tự hỏi em có là thiên sứ
Đến gian trần rồi đi khi xuân sang

Anh viết tặng cho em bài thơ cuối
Không bao giờ em đọc được đâu
Em đã sống cho bao người tiếc nuối
Nên ra đi chưa vướng u sầu
Ghi chú: Em Lương Mỹ Thanh là con gái
của ông bà Lương Kiểm, đã từ trần ngày
23/1/2004 (tức mùng 2 Tết Giáp Thân)
trong một tai nạn giao thông khi mới 18 tuổi
Em là sinh viên trường UCF và là thành viên nhóm múa Pine Hills
vùng Orlando Florida
trần minh hiền





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả