AI BẢO
Ai bảo anh chờ anh nhớ mong
Đợi chuông điện thoại...chớ có hòng
Người ta con gái...hay e thẹn
Sao chẳng gọi mà...lại mãi trông
Buổi sáng hôm nay đang dệt mơ
Định làm dăm chữ cho câu thơ
Ngờ đâu phone lại rung lên mãi
Tức quá...giận rồi...giận thật cơ
Em biết anh chờ anh nhớ mong
Tình anh em ghi mãi trong lòng
Nhưng mà hổng nói cho anh biết
Chỉ dấu trong lòng...anh biết không
Thôi nhé đừng buồn nữa nhé anh
Nụ hôn em hứa chỉ riêng dành
Cho anh và chỉ mình anh đó
Đừng vội cho rằng chẳng nhớ anh...