THẤY GHÉT !!!!
Hổng thèm kẹo ngọt mí ô môi
Em ghét anh ghê ghét thật rồi
Ai bảo đe em bằng tiếng đánh
Cho em khóc mãi tím bờ môi
Em giận anh rồi em giận đây
Dáng buồn ủ rủ mắt cau mày
Tại anh chọc mãi cho em khóc
Em giận nên trời cũng lất lây
Cơn gió chiều nay thổi lạnh lùng
Lòng em hờn giận chuyện mông lung
Nhưng không dám khóc vì e ngại
Sợ trái tim anh phải phập phồng
Em biết rằng anh chỉ nhớ em
Lời thơ anh viết thật êm đềm
Bao câu thuơng mến lồng trong đó
Nhưng chỉ riêng dành để tặng em
Em ghét anh rồi nhưng lại thương
Nhớ anh em lại nhớ nhiều hơn
Nhớ lời dành dỗ khi hờn dỗi
Ánh mắt anh buồn em vấn vương
02/10/04