MỐI TÌNH MƠ

Tình anh đó em đây hoài vẫn biết
Vẫn thầm mơ tha thiết mối tình thơ
Lòng thuơng yêu gói trọn lúc đợi chờ
Anh thơ thẫn nghe tim lòng thỗn thức

Riêng em đây cũng hằng luôn náo nức
Dù gặp nhau hai đứa chỉ bâng quơ
Lòng thấy thuơng nhưng đành phải giả vờ
Em ngơ ngẫn nghe lòng mang nhung nhớ

Ta bên nhau con tim mang tiếng thở
Cuộc tình mình dù biết chỉ là mơ
Nên hồn em có lúc thấy chơ vơ
Bởi em vẫn trông chờ anh hoài tưởng

Có những lúc em ngỡ mình lạc hướng
Sợ gặp nhau sẽ khổ bởi lúc xa
Thà quên đi đừng mang mãi thiết tha
Nên em muốn im lìm không lên tiếng

Để trong anh em không còn hiện diện
Để cho lòng bất biến chẳng đổi trao
Nhưng nghĩ suy em lại thấy nghẹn ngào
Yêu thuơng đó làm em đây sầu khổ

02/12/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả