Biệt ly
Gối chiếc chăn đơn thấm mộng đầu
Đêm đêm thao thức suốt canh thâu
Sầu thương lặng lẽ riêng một nỗi
Ôm trọn tình riêng một mối sầu
Người đi kẻ ở mãi ngóng trông
Cô đơn chiếc bóng chốn phòng không
Thương nhớ ngày đêm người có biết
Phận gái thuyền quyên vẫn một lòng
Lệ thấm hàng mi bỗng trào dâng
Người em sầu mộng nỗi bâng khuâng
Mãi hoài tưởng nhớ người xa vắng
Lối cũ phong sương lấm bụi trần
Thế rồi thời gian lặng lẽ trôi
Người đi kẻ ở bốn phương trời
Biết đến bao giờ còn gặp lại
Đợi chờ sao thấy quá xa xôi
Mong ngày nào đó tay nắm tay
Nỗi buồn xa cách tựa đám mây
Bay xa khuất tận chân trời thẳm
Nỗi buồn theo gió thoảng xa bay
8/15/02