Ngày Vẫn Còn Buồn
Rạch nhát dao đơn xuống bánh đời
cắt nửa phần chia với bóng tôi
nến lòng leo lét chưa lịm tắt
hồn đã vang rền khúc lẻ loi
nào đâu môi mắt tình nhân cũ
nhộn nhịp bạn bè chén đãi bôi
xưa lời chúc tụng tràn sóng rượu
nay cạn ly này tôi chúc tôi
hãy vui đi nhé ngày định mệnh
ngày của thuở xưa khóc nhận đời
đầu cơn giông tố buồm xa bến
nửa cuộc phong trần rách tả tơi
ân tình ngơ ngác quầng thâm mắt
cay đắng bao lần cháy bỏng môi
ngày định mệnh về xin cúi mặt
ngày vẫn u buồn tôi với tôi
ừ, say đi nhé, này chiếc bóng
say để cùng ta lãng quên đời
mai mốt ta về theo gió lộng
có lẽ chỉ còn ngươi tiễn thôi ....
12.02.2004 - Ngày vẫn buồn -