Mùa Hoa Mới
Anh ạ, mùa hoa lại mới về
Mà ta cách biệt mấy sơn khê
Hoa tàn hoa nở bao lần nữa
Sao bóng người xa chẳng trở về
Anh ạ, màu hoa tươi thắm quá
Một mùa hoa mới đã về đây
Những con bướm trắng bay tình tứ
Em gửi tâm tình theo gió mây
Mùa hoa lại đến nữa rồi anh
Em đứng nhìn hoa nặng chĩu cành
Chạnh nhớ xuân nào anh khẽ nói
Kìa em, hoa bướm của ngày xanh!
Mỗi năm hoa nở mùa hoa mới
Những cánh bướm vàng lại lả lơi
Ánh nắng chan hoà tươi thắm quá
Nỗi buồn ngày đó, vẫn không vơi ...
Anh ạ, mùa hoa mới lại về
Ngồi đây kết lại chuỗi đam mê
Bằng hoa em hái trong rừng nhớ
Gửi đến anh thay tiếng hẹn thề