nguyễn thụy tĩnh yên
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


hồn khờ

xuôi tay. buông. vỡ chén quỳnh,
hồn ta vụn nát. khối tình có tan?
phần ba hồn thoát lên ngàn
nhờ dòng lệ ấm, lòng vàng - tri âm.

***

phần ba hồn vỡ ra trăm
mảnh rơi, mảnh rụng xa xăm chốn nào?
mảnh nương theo một vì sao
ngoan giấc hồ điệp, trôi vào cõi đêm.

mảnh âm thầm quẩn bên thềm
hiên nhà vắng vẻ, tịnh êm như tờ.
mảnh níu vệt gió, phất phơ
buồn hiu thuở đá ơ thờ chấm đau.

mảnh theo thứ bảy qua mau
người lặng lẽ, chẳng chào nhau. ta về...
và bao mảnh nhỏ mải mê
ôm từng kỷ niệm tìm về cõi mơ.

***

còn đây, chỉ mảnh hồn khờ
trán dô, bướng bỉnh. vật vờ không tan.
đêm ngày trốn mặt thế gian,
mượn lời thơ, chỉ... thở than chút lòng...


2.12.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả