Tháng Ba

Tháng ba ngồi nhớ một người xa
Chuyện cũ ngỡ quên bỗng trở về
Từ khi ngăn cách đày hai đứa
Người ấy có còn nhớ đến ta ?

Tháng ba xuân đến nở rộ hoa
Vài chú chim con hót trên cành
Hương thơm ngào ngạt bay theo gió
Thoăn thoắt trong vườn ai hái hoa

Tháng ba thấp thoáng phía đằng xa
Mấy cô thôn nữ bước ra đồng
Còn nghe văng vẳng gà gáy sáng
Kìa lũ mục đồng kéo trâu ra

Tháng ba hồi tưởng tuổi thơ qua
Mỗi sáng tung tăng đi đến trường
Nhìn lên bảng phấn cô giáo viết
Cả đám học trò đọc ê a ...

Tháng ba đời mãi vướng phong ba
Giông bão vì đâu chẳng chịu ngừng
Còn bao lâu thoát vòng lẩn quẩn
Mi ... đến bao giờ mới buông tha ???

Tháng ba còn lại mỗi mình ta
Nghe bánh xe lăn bỗng rợn người
Nhìn con tàu khuất sau màn khói
Ta ... vẫn đợi chờ cuối sân ga

Cuối tháng 3 , 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả