Dạn Dĩ


Nếu một lời khen
có giá trị
tâm hồn
Thì một lời chê bai là vô giá
Vì những khuyết điểm là thỏi đá
Mà loài nguời
thuờng tránh né những sự thật chõi tai (!)

Hứng những lời thơm trên đôi vai
Là con nắng đã mang nhiều rát bỏng
Từ huyền diệu đi vào mê mộng
Đã đong khô những chiếc lá vàng bay

Từ chiều nay
Mưa còn rơi ngõ truớc
Ta biết làm sao đuợc
Hạt bụi rớt xuống đuờng có cả mắt nhớ đôi

Nếu một lời phai phôi
Đã làm nên thi tứ
Thì huơng vị của lòng này
Còn gọi bầy dã cầm lên tiếng rú ...

Không là mộng đẹp
Từ những khiết tinh trong lòng đời
Chỉ còn là hiện thực
Đang bắt bẻ từng lời tôi ..


May.21.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả