Đợi Chờ
Em đợi anh những chiều trời mây giăng thấp
Những nẻo đi về thầm đếm trên bàn tay
Bao nhớ thương xin cúi lậy trời mây
Xin khấn nguyện buổi chiều đừng đan mưa trong gío
Em đợi anh những chiều tiêu điều lá đổ
Trời chẳng thương nên mưa lạnh giăng thưa
Ngàn lời hẹn hò để chờ đợi đón đưa
Để chiều nay mưa lạnh hay tim em buốt gía
Em đợi anh những chiều mùa thu đan lá
Mùa thu buồn nên ngàn kiếp mây bay
Mùa thu ơi xin vĩnh biệt từ đây
Xin vĩnh biệt suốt đời mùa lá úa
Em đợi anh những chiều trăm thương ngàn nhớ
Góp những nỗi buồn lặng đo đếm thời gian
Góp lá thu mưa và mây tím lang thang
Để đốt hết trong những lần chờ anh sường gío