VÒNG QUAY... CHONG CHÓNG MƠ

Tôi thả trên dòng sông,
Một nỗi nhớ âm thầm bãng lãng
Chiếc chong chóng mơ, một thời xa vắng
Từng vòng quay,
từng vòng quay... theo con nước lớn dần

Bâng khuâng.
Nuối tiếc.
Bao lâu rồi,
em bỏ đi biền biệt
Để gió buồn, gió khóc, nhớ niềm riêng
Nhớ lời thơ như mạch suối dịu êm
Mênh mông...
Mênh mông đổ về dòng sông phân nhánh

Vẫn còn đây,
bên tôi. Đôi dép mòn , cũ , rách
Như đời tôi vật vã một kiếp người
Nổi trôi.
Vô định.

Vẫn còn đây lời em hẹn
Em sẽ về để họa lại vần thơ
Em sẽ về xếp chiếc chong chóng mơ
Gởi gió quay nối nhịp cầu thơ nhạc

Dù chỉ trong khoảnh khắc
Cũng đủ ấm vòng tay
Tôi.
Em.
Hôm nay, ngày mai hay cả tương lai


... tặng SG .


Thiên Hùng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả