Chinh Phu

Bài thơ dưới đây viết tặng các chiến sỹ VNCH và quí phu nhân có chồng trong quân đội .

Chinh Phu 1

Dừng bước quân hành nhớ vợ con
Đầu ghềnh chim hót bóng trăng tròn
Anh đi chiến dịch thương sông núi
Em ở khuê phòng xót nước non
Trận tuyến mịt mù ghì báng súng
Giang đầu giá lạnh khoác khăn von
Ấm thân lòng nhớ về quê củ
Năm tháng chờ mong thiếp héo mòn

Chinh Phu 2

Năm tháng chờ mong thiếp héo mòn
Vắng anh đôi má nhạt màu son
Ân tình phu phụ bền son sắt
Nợ nước chinh nhân nặng thái sơn
Đêm vắng núi rừng cơn gió hắt
Trăng tàn gác lạnh giáng em buồn
Cố nhân trở lại tàn chinh chiến
Trận địa vùi thây xót vợ con






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả