Đổ Thừa


Em có đôi môi để sáng nào quệt thắm
Không nhìn thấy anh trên dung nhan
Thế là một lần anh như khói suơng tan

Em có đôi tay để trưa nào dỗi nắng
Không nhìn thấy anh nơi mặt trời
Thế là một mình anh lạnh buốt tim côi

Em có mái tóc để chiều nào chải rối
Không nhìn thấy anh trong guơng
Thế là một ngày anh mất hết yêu thuơng

Em có đôi chân để hôm nào đếm buớc
Không nhìn thấy anh trong mưa mù
Thế là một đời anh ấp ủ riêng tư

Em có đôi mắt để đêm nào khép ngủ
Không nhìn thấy anh trong mơ
Thế là anh .. còn lại .. mỗi bài thơ ...


May.14.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả