Valentine, Yêu em mãi

Lại mùa lễ hội gọi tình nhân
Người ở xa xăm ngỡ thật gần
Văng vẳng gió đưa lời hứa hẹn
Những tia hy vọng nắng chiều Xuân

Ngày lễ tình nhân mơ ước gì ?
Anh trao em cả khối tình si
Nửa vầng trăng sáng soi chung bóng
Nguyên trái tim hồng đã khắc ghi

Nhận dùm anh nhé đóa hồng nhung
Chan chứa yêu thương thoáng ngại ngùng
Hoa thắm như màu môi rực rỡ
Má hồng e thẹn buổi tương phùng

Này cánh thiệp hồng đậm chữ YÊU
Chữ thương gói ghém biết bao điều
Mặn nồng ba tiếng "Yêu em mãi"
Tình ái mong manh giữ chắt chiu

Ngày lễ tình nhân quá tuyệt vời
Mây ngàn nắng lụa trải muôn nơi
Ước gì hai đứa chung vai nhỉ ?
Cay đắng xẻ chia hạnh phúc đời

Ngày lễ tình nhân mộng ít nhiều
Tơ vàng óng ả buộc tim yêu
Em ơi ! có phải là duyên nợ
Mà bướm dập dìu lượn chữ YÊU

...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả