Chào Mùa Nắng Cũ -
Quay đầu lại nghe sông núi gọi
Phố hàng hoa đã mỏi gót đời
Lời nào như đá ngậm cuời
Tiếng nào như cỏ bùi ngùi hơi suơng
Nắng thức giấc bên đuờng, rêu bụi
Gọi gió lên mừng tuổi dậy thì
Những con nguời già mắt quên đi
Những tôi lỡ dại khi cố nhớ
Một thời hớ tuổi vàng như nắng
Buổi thanh xuân vui cạn từng nguồn
Còn buồn đặt tên cho nguời đi luôn
Còn sầu gọi tên cho nguời về khuất
Quay đầu lại nghe non nuớc vẫn
Còn nhớ tôi, không biết tên tôi
Những cái bóng nổi trôi thời vận
Xót như chưa ôm đuợc cuộc đời
Rồi hoa sẽ chào mùa nắng cũ
Từ một nguời đổi họ thay tên
Tôi đi về dĩ vãng chân quen
Không đành buớc qua vùng nắng mới
Quay đầu lại nghe sông núi gọi :
Phố Quỳnh, hoa !
- Không nhớ .
Tôi qua .
May.17.02