Ngồi Hát Rong Giữa Đời -
Và Ta
Ngồi Hát
Giữa Cuộc Đời .
Có những khi lạc lối
Có đôi lúc lỡ lầm
Có bao giờ bối rối
Bỗng thấy mình xa xăm
Bỗng thấy mình chưa quen
Với hệ lụy của nguời
Với hệ lụy của đời
Với hệ lụy tình em
Bỗng thấy mình thơ ngây
Giữa biển tình vơi, đầy
Những nguời đến truớc, sau
Đếm buớc qua đời nhau ...
Có những khi lạc lối
Ta ngủ mớ bên đuờng
Trong vòng nôi nhân loại
Vẫn còn chút tình thuơng
(Và ta
(ngồi hát
giữa cuộc đời)
"
Hãy gọi mình là tình
Hãy nhìn mình bằng hồn
Sẽ thấy mình nhiều hơn
Sẽ nhớ mình là mình "
Và ta .. lắng nghe ta ...
Và ta .. nhớ ra .. ta ...
May.10.02