Những Buổi Chiều Qua Chậm
Chiều nay ta ngồi đây
vẫn như ngày hôm qua
vẫn như ngày thứ tư
thứ năm
thứ sáu
buổi chiều xuống nặng nề
buổi chiều qua rất chậm
ta vẫn thấy tòan mong mỏi
rứt ray
nhìn con ngõ hẹp chứa đầy tiếng reo lũ trẻ
rít một hơi thuốc dài
thả khói bay
đọc mấy câu thơ
nghêu ngao vài nốt nhạc
lòng bỗng mong manh như cụm khói lưng trời
Buổi chiều nhìn mây trôi
bỗng dưng lòng lại nhớ
ngọn gió nào thỏang qua
tà áo nào xao động
mái tóc trôi bồng bềnh
Em
giỡn đùa trên đồng cỏ
hồn nhiên
Ta
cuộc sống
tâm hồn
hòai hoài cơn sóng dội
Ta níu từng phút giây
từng phút giây
chờ đợi
ta vẫn nhọc nhằn thương yêu
tình yêu mờ ảo hư vô
vẫn hòai hoài ngây ngất
chờ em
bao giờ
bao giờ...
Hỡi em
mười ngón tay anh
dẫn mười nguồn huyết mạch
mười ngón tay em mười dòng suối ngọt
chảy xuôi tìm một nẻo đời
anh vẫn chờ đây
mỗi buổi chiều
qua chậm
đơn côi
Anh chờ em
chờ suối nguồn hội tụ.
sn