Chợt Thương Trăng 16

Em là trăng mười sáu
Trôi dạt nơi xứ người
Đường trần chưa lầy lội
Đường tình vừa lên ngôi

Em là trăng mười sáu
Đời trao em nụ hồng
O^i ánh trăng mười sáu
Trăng nào tròn hơn không

Cũng là trăng mười sáu
Lơ lửng trời quê hương
Thương ánh trăng vàng vọt
Ai bán rẻ linh hồn

Em là trăng mười sáu
Trên quê hương còn nghèo
Người mua trăng không thiếu
Trăng hận người đem theo

Trăng nào hơn mười sáu
Vì trăng tuổi diệu hiền
Trời đừng gieo bão nổi
Để trăng mãi dịu êm

Ta ngắm trăng mười sáu
Xứ người bao năm qua
Chợt thương trăng mười sáu
Còn treo trên quê nhà

Xin cho giọt nước mắt
Xớt chia nỗi nhọc nhằn
Xin ngàn mây vẫn đợi
Thương mười sáu tròn trăng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả