áo đỏ
áo đỏ một chiều qua phố đông
xao xuyến hồn ai đến ngập lòng
em về thêu áo thơ màu nhớ
vẽ tên người ấy . Đợi, chờ, trông
áo đỏ - tình cờ - ánh mắt say
rớt nỗi niềm riêng, nét chữ gầy
để rồi từ đó ... humm! như đã ...
thôi buồn vương vấn hạt mưa bay
áo đỏ một chiều dựng cuộc chơi
hồn nhiên áo trắng nói, cười tươi
hồn nhiên áo trắng ... nay, không hiểu
áo đỏ nghĩ gì ... áo đỏ ơi!
áo đỏ nghĩ gì ... áo đỏ ơi!
có biết hay không - có một người
ngẩn ngơ trong tiếng cười, câu nói
đâu là gian dối, chuyện đầu môi ?
áo đỏ - tình cờ - vương vấn vương
sợi nhớ sợi thương trải khắp đường
dang tay hứng lấy ..humm! ... hư ảo
ơi mơ! - ơi một giấc mơ buồn
áo đỏ - bây giờ ... chắc hẳn vui ?
nhìn áo trắng say ... thỏa thích cười ?
ừ thì người lạ, không quen biết
ngại gì chuyện nhỏ của trò chơi ...
áo đỏ - bây giờ ... đắng chén thơm
em về pha mực kết vần thương
anh về theo gió mây phiêu lãng
quên áo trắng chờ . Kỷ niệm vương ...
Feb 14/ 2004