Ngày Tình Nhân Cho Nhỏ
Ta viết thêm bài thơ Ngày Tình Nhân
làm quà tặng riêng cho nhỏ
giờ này nơi góc trời xa đó
nhỏ vào mộng rồi,
hãy tạm gác bỏ chuyện thế gian
mộng đẹp nhé !
một khu vườn rực rỡ
với bướm, hoa, thảm cỏ xanh mầm
có nhỏ xinh tươi như nàng công chúa
có ta bên ngoài rào, làm tên lính ngự lâm
nhỏ cứ vui vì hôm nay ngày sẽ chậm
mặt trời mỉm cười ngồi lại rất ung dung
mây sẽ mỏng hơn về hòa cùng nắng ấm
tô lên mắt nhỏ đẹp, hiền tựa cánh hồng nhung
Hãy cầm lên tay một bông hoa cỏ
và thổi ước mơ mình nhờ gió mang đi
gió sẽ bay qua vùng trời nào đó
có một hoàng tử còn ấp ủ tình si
ừ, nhìn nhỏ vui ta cũng an lòng
mặc kệ những gì lắng đọng bên trong
tên ngự lâm sẽ không bao giờ đắc tội
sẽ không đưa tay hái trộm đoá hồng
có thể ở mùa Tình Nhân tới
ta không còn về lại nơi này
nhưng nhỏ ạ, dù phương nào diệu vợi
ta vẫn mong nhỏ vui bằng niềm vui hôm nay
trong lòng ta nhỏ vẫn mãi là công chúa !
14.02.2004