Thời Nào Dựng Lại Ta, Riêng .


Hãy để cho nhân thế khuất trên cành điên nặng
Sẽ không còn ai hát mãi lời than van
Nền trời sẽ đầy im lặng
Sớm mai, giun dế khoét đất khoe trần

Hãy để tôi đứng giữa muôn trùng vực thẳm
Tự cứu chuộc tôi một lần
Và tôi sẽ trút hết cơn sầu thảm
Lên những trụ đá bám đầy rong rêu xanh

Chúng lắng tai nghe như những bàn chân mù điếc
Khi mặt trời không yêu ban đêm
Là chính hồn tôi đem tình hủy diệt
Khi lời ngụy biện không mang riêng tên em

Hãy để cho ta giấu nhau vào mộ huyệt
Như một sự thật vừa qua đời
Sẽ không còn ai chia tiễn
Và loài nguời không tốn giọt lệ em, tôi

Thì em ơi, đời còn chút yên vui ngày tháng
Là những gì hờ đậy ngoài tâm
Như đã chết để hiểu mình còn sống
Tự sơ nguyên chưa thể nào lầm


May.06.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả