Về Nguồn
(Cảm tác : The Ten Oxherding Pictures With Commentary & Verses )
Rừng sâu thăm thẳm dặm đường
Khi lên dốc núi khi trường giang qua
Nắng tàn bóng tối dần pha
Miệt mài chẳng thấy điều ta muốn tìm
Lối nào Xuân sẽ viễn miên
Dấu chân ai đã như nhiên mĩm cười?
Lần tìm lên tận nguồn khơi
Nghe giòng sông chảy nghe nơi đáy lòng
Nhấp nhô ngọn sóng trùng trùng
Phẳng lờ như mặt nước trong Thu Hồ
Thuyền ta theo sóng nhấp nhô
Thuyền trăng cặp bến đợi chờ đã lâu
Sương đêm ướt đẩm mái đầu
Thấm vào áo đã bạc màu trần ai
Được thua trăm nỗi đắng cay
Xổ lòng chim vỗ cánh bay cao trời
Không gian loé ánh sao rơi
Vén làn mây ảo mà phơi Nguyệt rằm
Người vui rủ sạch bụi trần
Mây xanh nước biếc bước chân Về Nguồn
Người về bản Thượng buôn Mường
Nghe chim say hót nhìn muôn hoa cười
Xôn xao giữa chốn đông người
Mặt hồ tỉnh lặng sáng ngời bóng trăng