Vỡ tim

Trời hỡi con tim chợt vỡ rồi.
Từ em không nhận bó hồng tươi.
Trã lại cho tôi lời chúc đẹp.
Ngỡ-ngàng trong giấc mộng buồn rơi.

Nhìn ai vui lễ hội tình-yêu.
Tủi thầm thân-phận kẻ cô-liêu.
Tôi gửi lòng tôi theo gió rét.
Trên từng sợi nắng nhạt đìu-hiu.

Ai đem chử "nhớ "gửi vào tôi.
Để tôi ôm-ấp chẳng quên thôi .
Thẩn-thờ , thơ-thẩn rồi trăn-trở.
Tôi biết đã yêu ... đã "mết" rồi.

Ngờ đâu lại tặng thêm chử "sầu".
Để giờ chỉ biết hận rồi đau.
Trách ai sao khéo hay đùa bởn.
Em biết tim anh rỉ máu đào.
----------------
Valentine 2004 (Cho những cuộc tình buồn)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả