Tình o­nline

Tình của o­nline có thật không?
Mà sao rối rắm chùng tơ lòng
Thơ ngươì tôi đọc nghiền từng chữ
Say đắm hồn si đến lạ thường

Buổi sáng bắt đầu công việc nhà
Con tim lại thổn thức phương xa
Giờ này người ấy ngủ hay thức?
Có nghĩ một giây nào đến ta?

Laptop mở lên để check mail
Thơ chàng ngông tựa những người say
Hẹn nhau lên chat em yêu nhé
Anh muốn san bằng trái đất này

Anh bảo em là nguồn ý thơ
Thơ anh bóng dáng em dày vò
Nhốt hồn điên loạn vào cung cấm
Vì tội yêu em đến dại khờ

Như Ly








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả