Bài Thơ Tình Cho Em
Ơi em !
người tình nhân của tôi ơi !
em ướt sũng dưới cơn mưa bất chợt
lạnh qua hồn rét mướt đời em
bước chân vội về đâu em nhỉ ?
bán báo cho đời,hay bán chính tuổi thơ em ?
Ba mẹ em đâu,hỡi người em gái nhỏ ?
ai đưa em vào đời giữa đổ nát,điêu linh
có phải chăng ... em;
nạn nhân giữa thời cuộc ?
nước mắt không còn để khóc ...
phải không em ?
Em ơi !
người tình nhân của tôi ơi !
tôi đã thấy;
tuổi thơ em,đêm nằm ngủ ..
trăng sao đùa cợt
mái ấm gầm cầu,gío lùa buốt ...
tuổi thơ em ...
Em hỡi !
sao đời em đầy nghiệt ngã
bước chân em vào đời ...
trượt ngã ... rướm máu bàn chân
cho tôi xin được làm tình nhân của em ... em nhé !
để mỗi bước em đi ... thêm người bạn đồng hành
,và tôi tin "đất trời kia chẳng phụ "
Khát vọng rô`i cũng được chắp canh ...
bay cao.
Valentine 2004
Lê Công Hậu