Bài thơ chưa tron....
Chiều mùa xuân bên tàng cây nắng rụng
Gió ngập ngừng hôn nhẹ tóc em bay
Anh trở về giữa kỷ niệm quắt quay
Để em loay hoay trốn tìm quên nhớ
Em ngập ngừng bên bài thơ viết dở
Lời vụng về xếp thả cánh diều bay
Hương ngọc lan thơm ủ nóng bàn tay
Sưởi cái giá buổi tàn đông chút ấm
Con phố nào những ngày tháng xa xăm
Lá tung tăng bên vĩa hè đuổi bắt
Chợt hạt mưa ngang nhiên rơi vào mắt
Và con đường hiu hắt những mùa xa
Giữ hộ em màu rong rêu phiến đá
Nơi con đường cổ tích ngát hương thơm
Mùi hoàng lan theo hàng chữ vấn vương
Xin gửi anh làm hành trang ký ức .....
Feb.14.04