Xuân không có Anh

 

 

 

 

 

Không có anh hoa xuân buồn không nở
Bướm vô tình nghiêng cánh vút bay xa
Không có anh nắng chẳng chút hiền hoà
Làn tóc rối môi khô vì chờ đợi

Không có anh mùa xuân buồn vời vợi
xác pháo hồng buồn rả nát tim em
Và không gian mỗi phút chợt im lìm
Đàn chim én tìm hoa không biết nói

Không có anh khung trời xanh u tối
Trận bão lòng bất chợt gọi tên em
Mắt suy tư hồn còn mãi đắm chìm
Để nỗi nhớ hơi sương buồn ảm đạm

Không có anh chiều lê thê gót chậm
Màn đêm chùng phủ xuống tận hồn em
Để tâm tư dạo khúc hát gọi tìm
Bóng anh vẫn mờ xa khung trời lạ

Không có anh xuân buồn như chiếc lá
Héo úa vàng rụng xuống giữa trời mơ
Bay về đâu chiếc lá đảo thẫn thờ
Lá rơi xuống bên anh vô tình bước




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả