THƯ TÌNH CHO ANH (2)
Em ở nơi này vẫn nhớ anh
Ngoài kia gió lạnh thổi qua mành
Khung trời mây tím giăng đầy ngõ
Như tím cả lòng em nhớ anh
Em ở nơi này anh có hay
Bao nhiêu thương nhớ gởi trời mây
Mang trao cho anh lời thề ước
Mãi mãi lòng em chẳng đổi thay
Em biết rằng anh vẫn nhớ em
Nhớ ngày tháng cũ quá êm đềm
Nhớ lần hò hẹn chiều xưa ấy
Hai đứa trú mưa ở trước thềm
Em nhớ tới anh nhớ thuở nào
Mơ duyên tình đượm mình thầm trao
Lời thơ hoa mộng anh thường viết
Gởi trọn vào hai chữ "NHỚ NHAU"
Em đợi chờ đây anh biết không
Tháng hai mười bốn lễ tình nhân
Món quà tình ái anh trao tặng
Gởi nụ hôn lên cánh hoa hồng