NẾU ANH LÀ
Nếu anh là người phu khiêng kiệu cưới
Thì em đây sẽ nát cả buồng tim
Đường chênh vênh in bóng lẻ im lìm
Người phu kiệu có nghe lòng băng giá
Xin cho em một trái tim bằng đá
Để nỗi buồn không thấm tận hồn đau
Khi mà ngày em khoác áo cô dâu
Nhìn người ấy ôm hận tình dang dỡ
Giọt máu hồng trong trái tim tình lỡ
Hay pháo hồng rượu đỏ tiễn cô dâu
Giòng lệ rơi khóc tiễn mối tình đầu
Như giòng xoáy cuốn em vào sầu hận
Nếu anh là người phu đang kề cận
Tiễn em đi về đến bến bờ xa
Thì anh ơi xin anh hãy thứ tha
Khi em phải âm thầm trong xa lạ
Và mai đây khi mùa đông buốt giá
Xin đừng buồn khi giá lạnh hồn đơn
Đừng tìm em trong cơn mộng chập chờn
Vì tan mộng anh sẽ buồn ghê lắm..........