TRẢ LẠI ANH

Trả lại anh những giòng thơ thầm lặng
Để cho anh chẳng vương vấn niềm đau
Bởi vì ta muôn kiếp chẳng tìm nhau
Thì anh hỡi cuộc tình là mộng ảo

Trả cho anh cuộc đời không huyên náo
Để âm thầm lặng lẽ đếm thời gian
Tình đôi ta như cơn gió ngút ngàn
Nên hai đứa cùng quay lưng ngoảnh mặt

Trả cho anh những ngày dài héo hắt
Và cơn đau khi réo gọi tình sâu
Quên đi anh giấc mộng của tình đầu
Trong xa lạ mình không còn nuối tiếc

Trả lại em giòng lệ tình mắt biếc
Để tâm tư gội rửa trọn niềm thương
Để lòng em không cảm giác vấn vương
Tình yêu đó anh ơi xin trả lại




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả