TRẢ LẠI ANH II

Trả lại anh những ngày dài tháng hạ
Để trong em còn lại những mùa đông
Cho anh vui khi nhìn ngọn lửa hồng
Thiêu cháy rụi một tình nồng chớm nở

Trả lại anh một trái tim tan vỡ
Còn gì đâu khi hai đứa chia xa
Để hiểu rằng tình đã hết thiết tha
Giòng máu cạn vì tim đang rĩ máu

Trả cho anh một ân tình nung nấu
Bởi tro tàn của dĩ vãng cách xa
Để cho anh nhớ mãi một bài ca
Bài TÌNH LỠ mà em đây đã hát

Em biết anh nhận mà không thoái thác
Nên bây giờ em trả hết cho anh
Hãy mang đi mà xây đắp luỹ thành
Để ngăn chận một hận tình bùng cháy




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả