CHO ANH ĐÓ

Cho anh đó ........
Người tình nơi xa cách
Trọn ân tình em mang nặng niềm đau
Bới mai đây em khoác áo cô dâu
Đâu còn nữa tháng ngày mang nhung nhớ

Cho anh đó ..........
Tình thơ em nức nở
Giọt ngắn dài trong khoảng nhớ xa xăm
Để đêm đêm em thôi mãi gọi thầm
"Anh yêu dấu" muôn đời bằng suối lệ

Cho anh đó
Từng lời xưa ước thệ
Để lòng em không vướng bận tơ vương
Để hành trang trong ngày tháng lên đường
Là khoảng trống ngu ngơ và thầm lặng

Cho anh đó.......
Ngày buồn hay đẹp nắng
Để trong em còn cảm giác vô tri
Để trong em nay chẳng còn lai gì
Khi men rượu vu quy đang bốc cháy

Cho anh hết ......
Để cho anh được thấy
Cõi lòng em là trăm đắng ngàn cay
Lời chúc kia "HẠNH PHÚC" ..mỉa mai thay
Mà em phải mang hoài vào đáy mộ

Thôi từ nay........
Đôi ta không duyên nợ
Khi em về làm vợ của người ta
Trả cho anh nhung nhớ những ngày qua
Lần tiễn biệt ta chia xa mãi mãi

Cho anh đó ngày buồn hay đẹp nắng.............anh ơi.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả